Con gái trưởng thành, ra trường, đi làm. Tết đến có thể mua tặng mẹ một chiếc váy, đôi giày hay rủ mẹ đi làm tóc. Nhưng mẹ vẫn giữ thói quen tiết kiệm mấy chục năm, luôn kêu mua làm gì lãng phí, mẹ có mặc đi đâu bao giờ đâu... Mỗi lần như thế, con lại không khỏi chạnh lòng, mấy chục năm vất vả chưa bao giờ mẹ nghĩ cho bản thân. Mua cái gì, sắm cái gì cũng quy sang gạo, sang thịt, sang đồ đạc thiết yếu phục vụ cả gia đình. Tết là những ngày ít việc hiếm hoi của mẹ, dù vẫn bộn bề việc nhà, chợ búa, nấu nướng. Đến tận bây giờ, khi đã lên chức bà ngoại, mẹ dường như vẫn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tết là phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt rèm, chăn, ga gối, là lôi hết rổ giá trong nhà ra đánh rửa.